Logo

    Tìm kiếm: địa chỉ đỏ

    13 kết quả được tìm thấy

    Đoàn viên, thanh niên xã Phú Lộc (Nho Quan) nghe các Cựu chiến binh nói chuyện về truyền thống lịch sử tại Di tích cầu Rịa.

    Phú Lộc-niềm tự hào và động lực vươn lên

    Thời sự-

    Phú Lộc, vùng đất anh hùng thuộc huyện Nho Quan không chỉ nổi tiếng với bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa, mà còn là một trong những biểu tượng của tinh thần kiên cường chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chống Mỹ cứu nước, nơi đây đã ghi dấu những chiến công to lớn của quân dân ta; được công nhận là xã An toàn khu và trở thành “địa chỉ đỏ”-nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ngày nay, Phú Lộc đang vươn mình mạnh mẽ, hòa nhịp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

    Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

    Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phải là "địa chỉ đỏ", không gian văn hóa đặc biệt

    Thời sự-

    Chiều 3/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến tham quan và làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tham gia đoàn công tác có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

    Tuổi trẻ Ninh Bình tích cực tham gia số hóa di tích lịch sử, văn hóa

    Tuổi trẻ Ninh Bình tích cực tham gia số hóa di tích lịch sử, văn hóa

    Xã hội số-

    Nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch theo hướng thông minh, bắt kịp xu thế thời đại, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai xây dựng Công trình thanh niên "Số hóa di tích lịch sử, văn hóa", đặt mã QR tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

    Tháng bảy, về mảnh đất huyền thoại Truông Bồn

    Tháng bảy, về mảnh đất huyền thoại Truông Bồn

    Xã hội-

    Những ngày tháng Bảy, hòa vào dòng người muôn phương, tôi trở lại Truông Bồn - nơi lưu giữ bản hùng ca bất tử. Hơn nửa thế kỷ qua kể từ ngày 31/10/1968 định mệnh ấy, khói hương chưa bao giờ tắt ở nơi chiến địa xưa. Truông Bồn đã trở thành mảnh đất ôm ấp tuổi 20, là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước cho lớp lớp thế hệ trẻ.

    Địa chỉ đỏ của tình hữu nghị Việt - Nga

    Địa chỉ đỏ của tình hữu nghị Việt - Nga

    Văn Hóa-

    Bồi hồi, xúc động, tự hào-đó là cảm xúc của tôi khi tới thăm Quảng trường Hồ Chí Minh ở Thủ đô Matxcơva (CHLB Nga). Từ lâu, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ, là biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nga. Dưới chân bức phù điêu Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Quảng trường lúc nào cũng có rất nhiều hoa tươi do cộng đồng người Việt ở Nga, khách du lịch và người dân Nga đến dâng hoa viếng bác.

    Nghẹn ngào trước huyền thoại mẹ Thứ

    Nghẹn ngào trước huyền thoại mẹ Thứ

    Xã hội-

    Những ngày cuối tháng 7, trong không khí thiêng liêng khi cả nước hướng về những anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chúng tôi có dịp về vùng đất Quảng Nam, ghé thăm một "địa chỉ đỏ": Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (khu vực núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) và được nghe, được kể nhiều câu chuyện về người Mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành huyền thoại, mẹ Nguyễn Thị Thứ. Định cầm bút viết nhiều lần nhưng mỗi lần định viết, nước mắt lại trào ra, bao nhiêu cảm xúc ùa về, tự hào xen lẫn xót xa, hào hùng xen lẫn bi tráng. Và hôm nay, dịp 20/10, tôi mới bắt đầu viết những dòng về người mẹ của những anh hùng, người đã hy sinh thầm lặng, hòa mình vào dòng chảy của lịch sử với những gì khốc liệt nhất của 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

    Chuyện về một người Ninh Bình làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ

    Chuyện về một người Ninh Bình làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ

    Thời sự-

    Chúng tôi gọi ông Nguyễn Văn Đoàn là người đặc biệt. Đặc biệt, bởi ông là một trong số ít những người Ninh Bình có may mắn từng được trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ. Khi Người đi xa, ông lại một lần nữa được cấp trên tin cậy giao nhiệm vụ làm chiến sĩ cảnh vệ cho Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Không những vậy, sau này ông lại được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục cùng đồng nghiệp gìn giữ, phát huy những di sản Hồ Chí Minh, đó là đưa Khu Di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch trở thành "địa chỉ đỏ" hội tụ tình cảm của nhân dân Việt Nam, kiều bào và bạn bè quốc tế với Bác.

    Trải nghiệm sống chậm với các khóa tu tại chùa

    Trải nghiệm sống chậm với các khóa tu tại chùa

    Xã hội-

    Vài năm gần đây, nhiều ngôi chùa lớn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khóa tu mùa hè cho các em thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 13-25 với mục đích góp phần vào sự nghiệp trồng người, tạo không gian lành mạnh bổ ích cho các bạn trẻ vào dịp hè, tạo một nơi giúp các em giảm trừ căng thẳng, hóa giải tâm hồn, tu tâm thanh tịnh… Hiệu quả từ các khóa tu đã thôi thúc các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên háo hức đăng ký khi hè về, coi đây là một "địa chỉ đỏ" để trải nghiệm cuộc sống chậm rãi, thanh tịnh theo phong cách của thầy tu và các nhà chùa.

    Đoàn khối cơ quan tỉnh Ninh Bình tổ chức hành trình tri ân

    Đoàn khối cơ quan tỉnh Ninh Bình tổ chức hành trình tri ân

    Văn Hóa-

    Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, vừa qua, đoàn công tác của Đoàn khối cơ quan tỉnh Ninh Bình do đồng chí Trương Cộng Hòa, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh dẫn đầu đã tổ chức chuyến "Hành trình tìm về địa chỉ đỏ" miền Trung.

    Hành trình nghĩa tình về miền Trung

    Hành trình nghĩa tình về miền Trung

    Văn Hóa-

    Nhân kỷ niệm 67 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2014), Đoàn đại biểu của tỉnh Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến hành trình về những địa chỉ đỏ thăm chiến trường xưa tại các tỉnh miền Trung. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Bình, TVTU, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy; Lê Văn Dung, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Đức Hòa, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và LLVT của tỉnh.

    Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình thăm các địa chỉ đỏ ở miền Trung

    Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình thăm các địa chỉ đỏ ở miền Trung

    Thời sự-

    Nhân kỷ niệm 67 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2014), Đoàn đại biểu của tỉnh Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến hành trình về những địa chỉ đỏ thăm chiến trường xưa tại các tỉnh miền Trung. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Bình, TVTU, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy; Lê Văn Dung, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Đức Hòa, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và LLVT của tỉnh.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long